Cần Thơ

“Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên hãy cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà...”
————
PHƯỢT HÒN SƠN (HÒN SƠN RÁI) 2 ngày 1 đêm KINH PHÍ CHƯA ĐẾN 1 TRIỆU/NGƯỜI - Laison Kiengiang Vietnam Tuổi trẻ nhất định phải đến Hòn Sơn 1 lần!
———————
BỌN MÌNH ĐÃ ĐI NHƯ THẾ NÀO?
- Xuất phát từ TP Cần Thơ đi Rạch Giá lúc 2g30 sáng, vừa đi vừa dò đường và do nhóm khá đông - 9 người 5 xe nên bọn mình đến TP Rạch Giá lúc 5g30 (đoạn đường ~110km), còn khá sớm cho chuyến tàu ra đảo lúc 7g30 nên nhóm đã đi ăn sáng, ăn gần bến tàu gần đó, cũng rẻ thôi 20k/người cho 1 phần ăn chất lượng.
- Mình mua vé tàu của Superdong giá là 140k/lượt, đi cả về là 280k nha mọi người ơi, đặt trước 3 ngày, đến ngày đi là mình ra bến vào trạm vé lấy luôn rồi đợi đến giờ lên tàu thôi nè! Tàu chạy nhanh 1 tiếng 30 phút là đến Hòn Sơn nha mọi người. Trong lúc chạy tàu có mở cửa ra boong tàu nên mọi người tranh thủ làm vài tấm sống ảo với team nha!
———————
NGÀY 1
- Đến Hòn Sơn tầm 9g, về nhà nghỉ cất đồ vệ sinh và ai cũng mệt cả nên bọn mình chợp mắt đến tận 11g30 mới ra thuê xe (của nhà nghỉ luôn) giá là 200k/xe đi ăn trưa và dạo đảo, cơm trưa khá ngon cơm hải sản đầy đủ và chất lượng giá 35k/dĩa to luôn nè, cơm thêm 10k/phần, nước cam, đá me 10k/ly quá rẻ luôn; ngoài ra quán mình ăn còn có bánh canh hải sản, bún hải sản....
- Ăn xong bọn mình đi dạo đảo kiếm view đẹp thì dừng chụp hình, trưa nắng mà ai cũng hào hứng hết hêhhee!
- 2g chiều nhóm xuất phát Chinh phục Ma Thiên Lãnh, đường đi có nhiều côn trùng, cây cối rất mát, có đoạn ẩm ướt đoạn nắng, đoạn dốc cheo leo đoạn đá tảng rất đẹp, kiểu đúng chất trekking luôn ấy. Đi càng sâu vào rừng ai cũng rất mệt mà nghĩ đến cảnh đẹp phía trên thì càng có thêm động lực, đường đi có nhiều chòi bán nước tuy nhiên khá đắt vì họ phải chuyển nước lên hơi cực nên cũng xứng đáng mà, trà đường 20k/túi to, bọn mình mua 2 túi để lấy đá thôi vì có mang nước theo mà ^^ Dân ở đây nhiệt tình hướng dẫn mình chỗ ăn chơi lắm! Lên đến đỉnh Ma Thiên Lãnh cảnh hùng vĩ vô cùng, 1 bên là biển rộng mênh mông, 1 bên là rừng bao la bạt ngàn, ai đã từng đi đỉnh Bàn Cờ ở Đà Nẵng thì mình dám chắc Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn còn đẹp hơn luôn, à mình lên đến đỉnh núi lúc 4g chiều. Chụp choẹt chán nhóm lại lội xuống sân Tiên, rất đẹp, cho mình nằm đây ngủ cả ngày mình cũng ưng bụng
- Biển cả bao la, không khí trong lành không uống phí 2g đồng hồ leo vất vả của tụi mình! Tầm gần 5g chiều mình mới bắt đầu leo xuống, xuống thì nhanh hơn 6h hơn bọn mình đã có mặt chân núi rồi!
- Về tắm biển thôi nào, tắm tối nên chẳng chụp choẹt được gì, vui chơi đến 7g tối hơn nhóm mới lên xe về, về phòng tắm lại tập trung ra cũng 21h rồi, bọn mình ra chợ mua hải sản (mình nhớ tầm 500k) là đủ ăn, về nướng để mọi người lai rai, trong thời gian đó thì nhóm đi ăn nhẹ. Bia bọn mình mua mang ra từ đất liền giá 230k/thùng, ra đảo còn mua thêm nữa ) Lai rai với những người bạn thân, trước mặt là biển, còn gì tuyệt vời hơn? Quá đủ cho ngày đầu tiên rồi hen!
——————
NGÀY 2
- Do đã quá mệt ở ngày đầu nên ngày sau tận 7g30 bọn mình mới dậy nổi, dậy ăn sáng (nhóm tự đi chợ mua hải sản xong nấu tại Nhà nghỉ luôn, tầm 250k cho tất cả vì mình ko phải người đi chợ) xong bọn mình ra Bãi Bàng tắm luôn! Chỉ có thể nói là xuất sắc thuiiii, đẹp lắm giơ máy lên là có hình, ra đây có thể mua thêm nước để uống nè, 20k/phần nước ngọt các loại nha! Tắm chán rồi thì về tắm lại rồi dạo vòng đảo chụp tiếp, ra dừa nằm thương hiệu Hòn Sơn, cảnh đẹp lắm luôn nha!
- Tiền phòng + thuê 5 xe(bao xăng) + phụ thu nấu nướng tổng 1900k chia ra mỗi người có 210k thôi! Quá rẻ!
- Đến 11g30 nhóm xuất phát ra bến tàu, 12g tàu xuất phát trở lại Rạch Giá. Tạm biệt Hòn Sơn!!!
Tạm tính
Tiền tàu: 280k
Tiền phòng + xe: 210k
Ăn uống: tầm 300k cho các buổi (ai xài riêng tính riêng)
Xăng: ~100k cho đi lẫn về từ Cần Thơ - Rạch Giá và ngược lại.
Quá rẻ!
———————
Nhận xét:
- Hòn Sơn còn hoang sơ nên rất đẹp phù hợp cho ai thích sự thanh bình và muốn xã stress nha.
- Ăn uống rẻ, di chuyển rẻ, cảnh đẹp, Hòn Sơn xứng đáng là điểm đến của tất cả mọi người! Đi với nhóm bạn thân như bọn mình thì vui lắm!
- Nên chuẩn bị đầy đủ tiền mặt vì đảo ko có chỗ rút tiền, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm, nón, khoác...
- Nếu đi phượt nên gửi xe bên Rạch Giá và qua Hòn Sơn thuê xe của nhà nghỉ luôn, vừa tiện vừa thoải mái!
1 vài kinh nghiệm của nhóm chúng mình cho chuyến đi, chúc các bạn đi vuiiii! xem tiếp
Cùng Vietnam Travel khám phá hành trình du lịch cực hưởng thụ mà cũng cực kì tiết kiệm của bạn Lê Quỳnh Trâm nhé! Xem xong mới ngỡ ngàng không ngờ Cần Thơ có... xem tiếp
Miền Tây thân thương
Mọi thứ đều khiến em lưu luyến
Tháng 9 năm ngoái đã hứa sẽ quay lại
Tháng 7 này gặp lại miền Tây
Bản thân băn khoăn Đà Nẵng, Đà Lạt, Tuy Hoà, Nha Trang???
Rồi quyết định vẫn là miền Tây mến khách ấy!
Vé máy bay Hãng Vietjet đặt trước 1 tháng
3.770.000/2 người/2 chiều khứ hồi Hà Nội- TP.HCM
Tổng chi phí, Ăn- Uống- Nghỉ- Mua sắm- Đi lại- Thuê phòng- Quà: 5.645.000/2 người. 4 Ngày 3 Đêm
Trong đó từ chiều 19/9 tới tối đều được anh chị trong đó đưa đi chơi bằng xe máy nên không mất tiền đi lại.
Cảm ơn anh chị đã tặng e và ny em 3 bức ảnh to chụp tại trại rắn Đồng Tâm.
Cảm ơn 2 chị đưa tụi em đi ăn món Lẩu Mắm nổi tiếng của miền Tây.
17/9
4h15 Từ nhà( Cổ Nhuế- Từ Liêm - HN)->sân bay Nội bài: 200k
6h40 bắt đầu check vé
9h tới sân bay Tân Sơn Nhất.
-Từ TSN -> BX miền Tây: 150k( cả phí)grab
10h Ăn trưa: 10h gần BX miền Tây: Cơm Tấm sườn, mắm ruốc, trà đá: 56k (2 người)
-Xe khách tới Cần Thơ( Ba Châu): 85k/1 vé
Nước uống BX m Tây: nâu đá: 25k và Sữa hạt sen: 10k
-11h30 xe chạy, 13h35 tới trạm nghỉ Minh Phát( Tiền Giang) đối diện mn Mỹ Đức: kem: 28k + bánh in dứa sầu riêng:55k
15h tới BX TP Cần Thơ
-Bắt taxi tới Bến Ninh Kiều: 50k
-Nhà Nghỉ Hotel 31B: 270k/1 đêm
-16h5 ra biển Cần Thơ
Taxi: 23k, sinh tố bơ: 30k, 2 cafe đen đá:30k, đồ hải sản: 179k
Ngắm được cầu Cần Thơ.
-Đi bộ loanh quanh dạo về NN là 6h40
-Đi bộ ra bến NK( cách 20m) ^^ xong lên cầu đi bộ chơi tối thắp đèn màu ở 2 bông hoa sen trên cầu rất to và đẹp
-Đi bộ ra chợ Cần Thơ sát bến Ninh Kiều: uống nc ép: cà rốt:15k, cam: 18k
Dừa tắc:15k, xôi gà đùi:32k, bánh tráng trộn: 15k, bánh crepe nhân chuối 15k, 1 con mực nướng: 90k, mua 1 đôi khuyên tai 70k
- Đặt thuyền nhỏ 2ng đi riêng 300k: đi chợ nổi, đi miệt vườn, đi lò hủ tiếu và chơi nhà dân.
Quá nhiều thứ mua sắm, quá nhiều đồ ăn và mình không thể thử hết rất tiếc.
18/9
-5h30 đi bộ ra Bến NK đi thuyền ra chợ nổi Cái Răng (thuê thuyền riêng 300k cả dẫn đi): 6h10 tới nơi
Buổi sớm đi ngắm bầu trời sông nước quá đẹp không khí mát mẻ
Cafe: 2 cốc 20k, sầu: 70k/1kg: 1 quả 210k
Các thuyền hàng hoá toa dã man chất Ú ụ nhìn thích lắm
-Đi lên 100m tạt vào Nhà ông Sáu Hoài: lò hủ tiếu
-Ngồi uống nc dừa + cafe: 25k
-7h50 di chuyển vườn cam:
Nghe hát đờn ca tài tử: 2 bài 100k, ăn hoa quả, chèo thuyền ngắm vườn dừa, cam sành, ngắm lúa miễn phí.
-9h kém 5 về bến NK là 9h40
-10h30 từ bến NK đi Nhà cổ Bình thuỷ gần 10km nhà cổ tới 130 năm, bà cụ hiện tại trông là đời thứ 6, ngôi nhà xuất hiện trong rất nhiều bộ phim cả VN và nước ngoài. taxi đợi r đưa ra bến xe tp CẦN THƠ tổng: 120k
-11h30 tới bến xe TP CT, bắt xe đi Châu Thành Tiền Giang: 110k/1 vé
12h chạy 2h tới vòng xuyến ngã tư Tam Hiệp- Châu Thành- TG: cafe và trà: 18
-Ra trại rắn Đồng Tâm: có cực kì nhiều loại rắn khác nhau cả thật cả trưng bày, rất nhiều con thú khác vé vào 10k
Có 1 con rắn hay trăn thật to vật vả mình chụp ảnh rửa làm kỉ niệm
-16h hơn chạy về Khách sạn Công Đoàn, TP Mỹ Tho
-5h45 từ Khách Sạn đến chùa Vĩnh Tràng cách 2km.
-Di chuyển đi tới Công viên Đồng Khởi-Bến Tre đến 19h20 mng đi dạo tập thể dục, hóng gió
-19h55 tới Bờ Kè sông Tiền: Ăn ở quán ỐC đêm: nghêu hấp thái, cà tím nướng mỡ hành, sò lông nướng mỡ hành, Ốc tiêu to, chân gà hấp hành, cánh gà chiên muối, sò xào me, bia SG, 1 Sting: 379k(5 người)
-22h15 di chuyển sang 2 giếng ở TP MT, qua công viên tượng đài, qua THCS Ng Đình Chiều hơn 130 năm đẹp lắm. Vì tối và vội về nên không chụp được ảnh.
-22h30 về khách sạn nghỉ
Ngày 19/9
-Sáng 8h mua vé đi tour Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng: 200k/1 vé , nước dừa 15k/1 quả, mình 2 người nên thêm 30k tiền nước dừa tươi.
-8h15 thuyền tới Cồn, đi thuyền 3 lá
-Vào vườn Tư Đàng: uống trà mật ong, ăn kẹo lạc, gừng, chuối sấy
Mua sữa ong chúa: 200k
-Vào lò kẹo dừa: mua dầu dừa, bánh kẹo về làm quà: 545k, xem quá trình sản xuất kẹo dừa.
-9h35 tạt vào nghe đờn ca tài tử, ăn hoa quả miễn phí( thích bo hay k tuỳ khách)
-10h15 đi thuyền sang Cồn phụng Bến Tre, mình mua thử 1 quả ca cao ^^ 15k.
-11h di chuyển về bến rồi về khách sạn
-11h40 đi ăn trưa Lẩu mắm Út Cường: 72 Yersin, Phường 4, TP Mỹ Tho, được 2 chị đãi nên k mất tiền( hơn 300k- 5 người)
-12h bắt đầu ăn tới 12h40
-Di chuyển lên Cafe New city: 12h55 42 ấp bắc, phường 5, tp MT, trên đường any mua 1 túi 20k
-14h25 lên xe khách về quận 5 TPHCM là 16h10 60k/1 vé
-Di chuyển đến Khách sạn Airport Saigon Hotel: grab 56k địa chỉ 34 Ngô Thị Thu Minh, Phương 2, Quận Tân Bình
Phòng 700k có kèm bữa sáng buffe sang choảnh
16h30 tới nơi
-Trời mưa lớn nên 8h tối bắt taxi đi tới quán Khói: 122/37/9 Vĩnh Khánh, quận 4 ăn đồ nướng, taxi hết 68k
-3h về tới khách sạn hết 51k
Ngày 20/9
-10h đi bộ gần khách sạn ăn Hủ tiếu bò sườn: 27k/1 bát
-Lượn quanh quanh gần KS rồi 10h40 về quán nước sát KS: cafe 15k và trà đào 10k
-Taxi di chuyển tới Nhà thờ Đức Bà check in ở ngoài
Mua đồ ăn chơi Bồ câu(10k) rất thích và chụp ảnh thoải mái
-Đi bộ dạo luôn di chuyển sang Chợ Bến Thành khá gần.
- Đi bộ qua toà tháp cao nhất Sài Gòn Bitexco
-Đi cafe Phúc Long sát Phố đi bộ Nguyễn Huệ: 2 cốc 90k
-Gần 14h30 đi taxi ra Vincom Cộng Hoà phường Tân Bình 80k
-Ngồi Jollibee cạnh Vincom ăn ltinh. Hết 200k
-Bắt taxi ra Sân bay Tân Sơn Nhất để về hết 64k
- Đúng lúc ra có xe khách đi luôn nên 2 đứa đi luôn 30k/1 vé.
Hứa hẹn hè 2018 đến với miền Tây nhưng là những tỉnh khác.
Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị TTim Hoa Muaa Mua và anh TThien Nguyenguyen cùng chị NgKim Nguyênguyên đã dẫn dắt chúng em khắp Mỹ Tho, Bền Tre,... Riêng vùng đất này vừa có hướng dẫn viên lại k mất phí đi lại quả là may mắn. Đến sân bay Nội Bài mà vẫn muốn quay lại thấy nhớ anh chị vô cùng. xem tiếp
Miền Tây thân thương
Mọi thứ đều khiến em lưu luyến
Tháng 9 năm ngoái đã hứa sẽ quay lại
Tháng 7 này gặp lại miền Tây
Bản thân băn khoăn Đà Nẵng, Đà Lạt, Tuy Hoà, Nha Trang???
Rồi quyết định vẫn là miền Tây mến khách ấy!
Vé máy bay Hãng Vietjet đặt trước 1 tháng
3.770.000/2 người/2 chiều khứ hồi Hà Nội- TP.HCM
Tổng chi phí, Ăn- Uống- Nghỉ- Mua sắm- Đi lại- Thuê phòng- Quà: 5.645.000/2 người. 4 Ngày 3 Đêm
Trong đó từ chiều 19/9 tới tối đều được anh chị trong đó đưa đi chơi bằng xe máy nên không mất tiền đi lại.
Cảm ơn anh chị đã tặng e và ny em 3 bức ảnh to chụp tại trại rắn Đồng Tâm.
Cảm ơn 2 chị đưa tụi em đi ăn món Lẩu Mắm nổi tiếng của miền Tây.
17/9
4h15 Từ nhà( Cổ Nhuế- Từ Liêm - HN)->sân bay Nội bài: 200k
6h40 bắt đầu check vé
9h tới sân bay Tân Sơn Nhất.
-Từ TSN -> BX miền Tây: 150k( cả phí)grab
10h Ăn trưa: 10h gần BX miền Tây: Cơm Tấm sườn, mắm ruốc, trà đá: 56k (2 người)
-Xe khách tới Cần Thơ( Ba Châu): 85k/1 vé
Nước uống BX m Tây: nâu đá: 25k và Sữa hạt sen: 10k
-11h30 xe chạy, 13h35 tới trạm nghỉ Minh Phát( Tiền Giang) đối diện mn Mỹ Đức: kem: 28k + bánh in dứa sầu riêng:55k
15h tới BX TP Cần Thơ
-Bắt taxi tới Bến Ninh Kiều: 50k
-Nhà Nghỉ Hotel 31B: 270k/1 đêm
-16h5 ra biển Cần Thơ
Taxi: 23k, sinh tố bơ: 30k, 2 cafe đen đá:30k, đồ hải sản: 179k
Ngắm được cầu Cần Thơ.
-Đi bộ loanh quanh dạo về NN là 6h40
-Đi bộ ra bến NK( cách 20m) ^^ xong lên cầu đi bộ chơi tối thắp đèn màu ở 2 bông hoa sen trên cầu rất to và đẹp
-Đi bộ ra chợ Cần Thơ sát bến Ninh Kiều: uống nc ép: cà rốt:15k, cam: 18k
Dừa tắc:15k, xôi gà đùi:32k, bánh tráng trộn: 15k, bánh crepe nhân chuối 15k, 1 con mực nướng: 90k, mua 1 đôi khuyên tai 70k
- Đặt thuyền nhỏ 2ng đi riêng 300k: đi chợ nổi, đi miệt vườn, đi lò hủ tiếu và chơi nhà dân.
Quá nhiều thứ mua sắm, quá nhiều đồ ăn và mình không thể thử hết rất tiếc.
18/9
-5h30 đi bộ ra Bến NK đi thuyền ra chợ nổi Cái Răng (thuê thuyền riêng 300k cả dẫn đi): 6h10 tới nơi
Buổi sớm đi ngắm bầu trời sông nước quá đẹp không khí mát mẻ
Cafe: 2 cốc 20k, sầu: 70k/1kg: 1 quả 210k
Các thuyền hàng hoá toa dã man chất Ú ụ nhìn thích lắm
-Đi lên 100m tạt vào Nhà ông Sáu Hoài: lò hủ tiếu
-Ngồi uống nc dừa + cafe: 25k
-7h50 di chuyển vườn cam:
Nghe hát đờn ca tài tử: 2 bài 100k, ăn hoa quả, chèo thuyền ngắm vườn dừa, cam sành, ngắm lúa miễn phí.
-9h kém 5 về bến NK là 9h40
-10h30 từ bến NK đi Nhà cổ Bình thuỷ gần 10km nhà cổ tới 130 năm, bà cụ hiện tại trông là đời thứ 6, ngôi nhà xuất hiện trong rất nhiều bộ phim cả VN và nước ngoài. taxi đợi r đưa ra bến xe tp CẦN THƠ tổng: 120k
-11h30 tới bến xe TP CT, bắt xe đi Châu Thành Tiền Giang: 110k/1 vé
12h chạy 2h tới vòng xuyến ngã tư Tam Hiệp- Châu Thành- TG: cafe và trà: 18
-Ra trại rắn Đồng Tâm: có cực kì nhiều loại rắn khác nhau cả thật cả trưng bày, rất nhiều con thú khác vé vào 10k
Có 1 con rắn hay trăn thật to vật vả mình chụp ảnh rửa làm kỉ niệm
-16h hơn chạy về Khách sạn Công Đoàn, TP Mỹ Tho
-5h45 từ Khách Sạn đến chùa Vĩnh Tràng cách 2km.
-Di chuyển đi tới Công viên Đồng Khởi-Bến Tre đến 19h20 mng đi dạo tập thể dục, hóng gió
-19h55 tới Bờ Kè sông Tiền: Ăn ở quán ỐC đêm: nghêu hấp thái, cà tím nướng mỡ hành, sò lông nướng mỡ hành, Ốc tiêu to, chân gà hấp hành, cánh gà chiên muối, sò xào me, bia SG, 1 Sting: 379k(5 người)
-22h15 di chuyển sang 2 giếng ở TP MT, qua công viên tượng đài, qua THCS Ng Đình Chiều hơn 130 năm đẹp lắm. Vì tối và vội về nên không chụp được ảnh.
-22h30 về khách sạn nghỉ
Ngày 19/9
-Sáng 8h mua vé đi tour Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng: 200k/1 vé , nước dừa 15k/1 quả, mình 2 người nên thêm 30k tiền nước dừa tươi.
-8h15 thuyền tới Cồn, đi thuyền 3 lá
-Vào vườn Tư Đàng: uống trà mật ong, ăn kẹo lạc, gừng, chuối sấy
Mua sữa ong chúa: 200k
-Vào lò kẹo dừa: mua dầu dừa, bánh kẹo về làm quà: 545k, xem quá trình sản xuất kẹo dừa.
-9h35 tạt vào nghe đờn ca tài tử, ăn hoa quả miễn phí( thích bo hay k tuỳ khách)
-10h15 đi thuyền sang Cồn phụng Bến Tre, mình mua thử 1 quả ca cao ^^ 15k.
-11h di chuyển về bến rồi về khách sạn
-11h40 đi ăn trưa Lẩu mắm Út Cường: 72 Yersin, Phường 4, TP Mỹ Tho, được 2 chị đãi nên k mất tiền( hơn 300k- 5 người)
-12h bắt đầu ăn tới 12h40
-Di chuyển lên Cafe New city: 12h55 42 ấp bắc, phường 5, tp MT, trên đường any mua 1 túi 20k
-14h25 lên xe khách về quận 5 TPHCM là 16h10 60k/1 vé
-Di chuyển đến Khách sạn Airport Saigon Hotel: grab 56k địa chỉ 34 Ngô Thị Thu Minh, Phương 2, Quận Tân Bình
Phòng 700k có kèm bữa sáng buffe sang choảnh
16h30 tới nơi
-Trời mưa lớn nên 8h tối bắt taxi đi tới quán Khói: 122/37/9 Vĩnh Khánh, quận 4 ăn đồ nướng, taxi hết 68k
-3h về tới khách sạn hết 51k
Ngày 20/9
-10h đi bộ gần khách sạn ăn Hủ tiếu bò sườn: 27k/1 bát
-Lượn quanh quanh gần KS rồi 10h40 về quán nước sát KS: cafe 15k và trà đào 10k
-Taxi di chuyển tới Nhà thờ Đức Bà check in ở ngoài
Mua đồ ăn chơi Bồ câu(10k) rất thích và chụp ảnh thoải mái
-Đi bộ dạo luôn di chuyển sang Chợ Bến Thành khá gần.
- Đi bộ qua toà tháp cao nhất Sài Gòn Bitexco
-Đi cafe Phúc Long sát Phố đi bộ Nguyễn Huệ: 2 cốc 90k
-Gần 14h30 đi taxi ra Vincom Cộng Hoà phường Tân Bình 80k
-Ngồi Jollibee cạnh Vincom ăn ltinh. Hết 200k
-Bắt taxi ra Sân bay Tân Sơn Nhất để về hết 64k
- Đúng lúc ra có xe khách đi luôn nên 2 đứa đi luôn 30k/1 vé.
Hứa hẹn hè 2018 đến với miền Tây nhưng là những tỉnh khác.
Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị TTim Hoa Muaa Mua và anh TThien Nguyenguyen cùng chị NgKim Nguyênguyên đã dẫn dắt chúng em khắp Mỹ Tho, Bền Tre,... Riêng vùng đất này vừa có hướng dẫn viên lại k mất phí đi lại quả là may mắn. Đến sân bay Nội Bài mà vẫn muốn quay lại thấy nhớ anh chị vô cùng. xem tiếp
Cuối tháng 3 mình có dự định đi Miền tây tự túc 3n2d, ngoài Cần Thơ ra còn chỗ nào mùa này đẹp nữa ko ạ, gợi ý cho mình vài chỗ với xem tiếp

Có bạn nào biết ở Cần Thơ có công ty du lịch nào uy tính chất lượng ko ạh?? Qua tết m và nhỏ bạn định đi ĐN Hội An. Trước giờ quê mùa chưa đi máy bay nên muốn đi tour trước để quen nước quen cái xem tiếp
Các anh chị ơi! Ai đi CẦN THƠ rồi cho em xin kinh nghiệm với ạ
Em đi vào 30/4 - 1/5 nên hơi "lo sợ"
Em cảm ơn mọi người!
xem tiếp
[ 11/10/2018]
Mình đã nhá hàng vài tấm ảnh với mục đích muốn khoe với mọi người về chuyến đi của mình từ mấy hôm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới edit xong toàn bộ hình ảnh, và cả video bọn mình quay được trong chuyến đi lần này, mọi thứ đẹp ngoài sức mong đợi mình xin tổng kết 1 chút, up lên đây để năm sau và nhiều năm sau nữa, facebook sẽ nhắc lại xem như 1 kỉ niệm Hôm nay, mình sẽ nói về 2 nơi mình đã đặt chân đến là Châu Đốc-An Giang và Tp Cần Thơ
Châu Đốc- An Giang
Nên đi Châu Đốc vào mùa nào?
Thật may mắn khi mình đến thăm CĐ vào tháng 10-11 là mùa nước nổi, mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ở CĐ khá ôn hoà, thích hợp để đến thăm quan quanh năm nhưng vào mùa này vẫn đẹp nhất
Phương tiện để đi CĐ?
Mình đi xe khách Phương Trang khởi hành tại BXMT mất 6t để đến được CĐ
Sdt Phương Trang CĐ: 0276 3565333
Sdt Phương Trang TpHCM: 028 38333468
Ở CĐ 2 ngày, ngày thứ 3 mình di chuyển đến Cần Thơ cách CĐ 120km
Đến đây ăn gì???
Thật sự mình khá là ngưỡng mộ những món ăn ở đây, quá ngon, quá nhiều và quá rẻ, mình mù đường nên chỉ biết ăn và ăn, ở đây có nhiều món mình chưa ăn bao giờ cả, và cũng có nhiều món đã ăn ở Hcm rồi nhưng thật sự hương vị khác hẳn những nơi copy paste ))
- Lẩu mắm
- Gà nướng Hồ Ô Thum ( đi 45km để có thể ăn được nó, nhưng không thất vọng nhé, rất ngon! )
- Quán Bảy Bồng 2 ( ở đây bán nhiều món lắm nên mình ăn ở đây 2 bửa tối luon, khỏi phải tìm địa điểm, điểm cộng là quán sạch và đồ ăn ngon, chưa tìm ra điểm trừ )
- Bánh mì Bé- cổng vào chợ CĐ ( muốn mua phải xếp hàng vì khá đông)
- Bánh bò thốt nốt, Ba khía, đặc biệt là mắm. Mắm ở đây mùi rất thơm, không bị mặn sộc vào mũi như mắm ở miền trung.
- Chuột đồng: ai gan dạ thì nên ăn vì đặc sản mà. Còn mình mới nghe tên thôi đã hồn siêu phách tán
Đến đây ở đâu?
- Ở CĐ có 3 ks ở trung tâm tp dễ di chuyển là Hùng Cường, Hạnh Pháp, Đại Lợi. Mình ở Hùng Cường nha, ở dưới Ks là Công Viên bán nhiều đồ ăn vặt lắm.
Đến Đây chơi gì?
- Ngày đầu tiên mình đi Rừng Tràm Trà sư,xuất phát từ Châu Đốc: đi theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91. Khi đi qua Cầu Trà Sư của thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên thì rẽ trái theo kênh Trà Sư thêm vài km nữa là tới Rừng tràm Trà Sư.Hành trình bắt đầu từ đây, những chiếc thuyền máy hoặc ghe thuyền nhỏ bắt đầu chở du khách mỗi thuyền từ 3-5 người để đi sâu vào tận ngóc ngách của rừng tràm ( 150k/ thuyền) . Mình ăn uống, chụp ảnh ở đây, và thuê ghe chèo tay đi tham quan rừng tràm nhé, bèo ở đây phủ kín cả mặt nước cứ như 1 chiếc thảm xanh trải dài trên mặt. Về đây mình được đội nón lá, được đi thuyền độc mộc, được đắm mình vào thiên nhiên, có ai thấy mình giống con gái miền tây không hhahaaa
- Hồ Ô Thum- Núi Cô Tô
- Hồ Tà Pạ
- Những cánh đồng thốt nốt trải dài trên con đường lên Núi Cấm ( mình đã từng nghĩ hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, cò bay thẳng cánh, những đàn vịt được lùa về sau buổi chiều tà chỉ còn ở trên phim ảnh hahaa mn xem thêm video để cảm nhận nhé )
- Các đền chùa Miếu mạo của người Chăm, thánh đường của người theo đạo Hồi... nói chung nhiều lắm luon, chắc đi cả tuần cũng không hết!
Cần Thơ
- Đi CT thì nhất định phải đi Chợ nổi Cái Răng nhe, đây là địa điểm du lịch đặc trưng nhất nên khách du lịch đổ về rất nhiều, chợ khá tự nhiên, mọi người buôn bán rất tấp nập. Tuy nhiên nên đi sớm vào giờ họp chợ. Mình đi tầm 9h nên chợ thưa rồi, nhưng vẫn cho khách tham quan nha. Mình thuê tàu để tham quan chợ, nếu thích có thể kêu họ chở qua Lò làm Hủ tiếu gần đó để tham quan, nhưng lưu ý đừng đi sớm, vì cái đó cần có nắng để phơi. Đi sớm chả có gì để xem
- Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ
- Ăn uống thì mình chỉ ở có 1 ngày thôi, nên mình ăn chủ yếu bên An Cá Lóc, quán này mình chấm 10/10 luôn, tại có món cá lóc nướng,ốc nướng tiêu mình thích hihi lẩu cá cũng ngon nữa. Mỗi phần ăn khá rẻ mà ăn còn thừa nữa cơ, nói chung ngon bổ rẻ
- Mình ở Mường Thanh, nhưng khuyên mn nên ở Vinpearl Cần Thơ, ngay dưới là vincom luôn. Ở trung tâm đi đâu cũng gần, còn không thì ở Iris hotel cũng ok
Đây là lần đầu tiên mình đi Miền Tây, thật sự quá cảm xúc bởi chẳng nghĩ Việt Nam mình xinh đẹp như vậy đâu đi đi các bạn ơi! Quê hương chúng ta đẹp vô cùng..
Thay mặt Đảng và Nhà nước chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến photo hay khẩu nghiệp Kiên Anh Lê xem tiếp
Mình dự định đi miền tây 5 ngày vào dịp tết Dương..
Bay từ hà nội vào sg. Sau đó đi xe khách vào Cần Thơ vs các tỉnh lân cận.
Có bạn cho m hỏi homestay và lịch trình nên đi những đâu dc ko ?
M đi 2 người. Cảm ơn các bạn ! xem tiếp



Côn Đảo - Sóc Trăng - Cần Thơ, hành trình của chấp niệm và những niềm vui bất ngờ.
M xin rivew về chuyến đi dài Độc Hành của mình.
* Di chuyển :
- Hà Nội - Côn Đảo : m bay từ HN => SG rồi bắt xe khách Mỹ Duyên tại bến xe Miền Tây để di chuyển về cảng Trần Đề Sóc Trăng để đi tàu Super Đông ra Côn Đảo. Lưu ý là đặt vé tàu trước khoảng 1 tháng nhé vì vé rất nhanh hết.
- Côn Đảo - Sóc Trăng : đi từ cảng Bến Đầm về bằng tàu Super Đông về lại Trần Đề, trên tàu họ có bán vé xe trung chuyển từ cảng về thành phố ST hoặc SG nhé.
- Sóc Trăng - Cần Thơ : đi xe Phương Trang để lên CT
- Cần Thơ - Hà Nội : đi máy bay nha
** Chỗ ở :
- Côn Đảo m chọn ở Uyên’House, m ở giường dorm giá 200k/ giường, lưu ý đặt sớm vì ở đây hết phòng sớm lắm ạ
- Sóc Trăng : ở ks Phương Huệ ngay trung tầm thành phố nên tiện đi lại lắm. Phòng 250k/đêm
- Cần Thơ : m book trên booking phòng ơe Mekong backpacker Inn. Phòng nhỏ xinh, giá cũng xinh luôn 315k cho 2 đêm. Cả chủ và nhân viên đều cực dễ thương luôn
*** Ăn uống : chuyến này m thấy đi ăn đc ít lắm í
- Côn Đảo : vì đi 1m + k thích hải sản nên m chọn ăn cơm phần, bún, chè, gỏi cuốn tất cả đều ở gần Uyên’house nha. Rất tiếc vì vụ ăn uống m k rivew đc nhiều ạ
- Sóc Trăng : Món nhất định phải ăn là Cháo Cá lóc, bún nước lèo, nước cam
- Cần Thơ : mê nhất là món hủ tiếu chứ danh trên chợ nổi nha, nước cam, bún mắm, bánh xèo, bánh ướt, lẩu vịt nấu chao.
**** Giờ đến phần vui nhất là lịch trình
Day 1 : 21h ngày 13 m bay vào SG rồi đi grap về bến xe để lên xe Mỹ Duyên về cảng để đi CĐ. 5h sáng xe đến điểm dừng để ra tàu. Ở đây có chỗ để ăn ngủ nghỉ để đợi ra tàu nha. Cà phê cô chủ ở đây pha rất ngon nhé
Day 2 : 8h tàu khởi hành ra CĐ mất 2,5h ra tới nơi. M thuê xe máy ngay tại cảng để tiện di chuyển, các bạn có thể đặt xe chung chuyển về thị trấn giá 40k nha.
11h tới Uyên’house nhận phòng, nghỉ ngơi r đánh 1 giấc lấy sức.
Chiều 3h bắt đầu đi : Chùa Núi Một ( Vân Sơn Tự ), chùa ở đây rất đẹp và an yên. Cách đó k xa là miếu Bà Phi Yến trên đường đi có qua 1 hồ sen đẹp cực nhé. Sau đó m chạy xe quay ngược lại Bến Đầm có đi qua Mũi Cá Mập, Bãi Nhát, dọc đường cảnh biển mê hồn luôn nhé, xong về chạy 1 vòng quanh thị trấn với đường dọc bờ biển xem dân tình tắm biển nè.
Tối về nghỉ ngơi đi dọc đường gần homstay có chợ và rất nhiều quán ăn nhé.
8h tối m mua hoa ra viếng nghĩa trang rồi về lại nghỉ ngơi. Kết thúc ngày khám phá CĐ đầu tiên.
Day 3 : Sáng dậy ăn sáng, xong m đi thăm cụm di tích nhà tù, b vào mua vé sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh nha. Vào đây nên chuẩn bị khăn giấy nè, khi tới đây cảm xúc của m rất mạnh luôn ấy, cảm thấy may mắn khi mình sinh vào thời bình. Sau khi thăm cụm di tích khoảng hơn 2 tiếng m quay lại cầu tàu 914 chụp ảnh sống ảo. Huhu nước trong xanh kiểu siêu thực luôn í. Trưa về ăn cơm tấm, uống cafe rồi nghỉ ngơi nè.
Chiều khoảng 3h m xuất phát đi bãi Đầm Trầu, cung đường biển phê dã man í, b sẽ đi qua sân bay Cỏ Ống nếu may mắn có thể nhìn thấy máy bay hạ cánh nè.
Ngắm hoàng hôn xong rồi quay lại thị trấn nghỉ ngơi thôi nào.
Tối vẫn là đi dạo biển và tìm mồi nhậu nè, xong về nghỉ ngơi thôi
Day 4 : Chỉ còn buổi sáng ở CĐ thôi nên m ra viếng nghĩa trang lần nữa rồi ghé thăm bảo tàng Côn Đảo. Lại chuẩn bị khăn giấy lần 2 nè huhu, kiểu xem đến đâu nổi gai ốc đến đấy luôn í. Xong m ra công viên phía trước chụp ảnh cũng đc kha khá ảnh sống ảo luôn nhé. Trưa lại tìm quán ăn, cafe, xong về nghỉ ngơi và trả phòng quay lại đất liền thôi nào.
Chiều 1h30 là có tàu về lại cảng Trần Đề nhé. M đặt luôn xe chung chuyển để về lại Sóc Trăng. 6h tối có mặt tại Sóc Trăng, nhận phòng, nghỉ ngơi rồi lại đi kiếm đồ ăn nè. Kết thúc ngày 4 ở đây thôi.
Day 5 : Hành trình với những ngôi chùa.
Cảm giác khi b nhìn thấy những ngôi chùa ở đây sẽ là WOW. Choáng ngợp luôn nhé.
M đi lần lượt như sau:
- Chùa Chén Kiểu dọc QL1A
- Chùa Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông - Bước vô nhìn như đang ở Thái Lan vậy!
- Chùa Dơi
Đi các chùa này b sẽ cảm giác như đi thăm cung điện vậy.
2h chiều m bắt đầu di chuyển về Cần Thơ. 5h nhận phòng, nghỉ ngơi xong tối ra bến Ninh Kiều . Chợ đêm và dạo bộ thôi. Kết thúc ngày đầy nắng.
Day 6 : Hành trình khám phá miền gạo trắng nước trong nào.
6h sáng đi chợ nổi ( m book của bạn ở khách sạn luôn giá 300k gồm bạn ấy dẫn đi các điểm và ăn sáng, thấy ok cực luôn ấy) khám phá cuộc sống của thương lái trên chợ nổi, ngắm bình minh, thưởng thức món hủ tiếu trứ danh. Sau đó thuyền đưa bọn m đi vào khu làm hủ tiếu nơi bạn có thể tự tay tráng bánh, cắt bánh và thưởng thức món piza hủ tiếu siêu lạ và ngon nhé, nghĩ lại thèm òi.
Tiế theo di chuyển về chùa Trúc Lâm Thiền Viện, chùa mát và đẹp lắm nè. Xong di chuyển về vườn ca cao gần đó hái khế, ca cao, mận và thưởng thức 1 ly cacao mát lạnh rồi về nghỉ ngơi thôi nào.
Chiều 4h m mới đi ra ngoài vì nắng quá di chuyển đến Nhà Cổ Bình Thủy và sống ảo thôi, ở đây cứ giơ máy lên là auto có ảnh đẹp nhé. Sau 1 hồi ảnh ường thì m quay về, chạy xe ra cầu cái răng ngắm hoàng hôn thôi, chiều đến vẫn thấy ghe thuyền hoạt động tấp nập í. Xong tối lại đi oánh chén bún mắm, bánh xèo rồi ra quán cafe trên cây nhâm nhi thôi. Kết thúc 1 ngày nữa rồi nè.
Day 7: Dậy ăn sáng đang không biết đi đâu thì được giới thiệu về Cồn Sơn nên m quyết định mò đi nè. Huhu quả k phụ sự kỳ vọng, ở đây cảnh đẹp, con người thân thiện, nhưng chưa phát triển du lịch nên ít người biết nhưng nếu đến b sẽ k phải thất vọng đâu nhé, ở đây có vườn trái cây, có cảnh đẹp, có vườn hoa lan, có cả đặc sản cá lóc bay haha, khi về nhớ mua khô cá lóc làm quà nhé, siêu siêu ngon luôn. Có 1 chú ý là khi qua cồn nhớ đi ghe nhỏ chứ đừng lên thuyền lớn nha, vào mn có thể liên hệ anh Chánh nha, a ấy siêu dễ thương vì là người sống ở đây nên a ấy sẽ dẫn các bạn đi và giới thiệu kỹ hơn về nơi đây nè, sđt của a ấy đây nha 079 5831005. Hic mải mê ở đây cũng mất cả buổi sáng đó nhé. Sau 1 hồi chơi bời thoải mái thì m phải về ddeee cbj lên đường zìa Hà Nội thôi nào.
12h trưa m về ks trả phòng sau đó di chuyển ra sân bay và kết thúc 1 chuyến đi dài đầy nắng và gió kèm những điều thú vị rồi.
Chia sẻ thêm là do m đi 1 mình nên m chưa đi được ra các đảo nhỏ ở Côn Đảo, đây là 1 sự tiếc nuối nhưng lại thêm lý do để m quay lại đây lần nữa nè.
Ảnh do mình tự chụp bằng tripont nha.
Cảm ơn đã đọc bài rivew của mình nè, có gì thiếu sót mong mn bỏ qua nha. Love you all xem tiếp
Mn cho e hỏi Cần Thơ ngoài chợ nổi Cái Răng vs bến Ninh Kiều ra thì có gì chơi nữa k ạ? Gần gần đấy có thể đi xe máy ra cũng đc xem tiếp

Anh, chị, em, bạn bè là người Cần Thơ hoặc là du khách từng ở homestay ở Cần Thơ rồi cho em xin ít thông tin với ạ. Em xin cảm ơn!!! xem tiếp
Chốt: Cần Thơ mình thấy khá giản dị, thân thiện, nhịp độ cũng từ từ, nên đi chơi với tâm thế từ từ vẫn hạp hơn )) ngày mình đi trời còn mưa nhẹ buổi chiều, 1 tiếng ngồi trú mưa nghe nhạc ngắm sông đọc sách cũng khá thoải mái, tâm tư nhẹ nhõm, còn có cơ hội nghe một bác 75 tuổi kể chuyện thời chiến cho đến khi chuyển vào đây sống!
Chỗ này chỗ kia chưa đi được thì lần sau đi, đừng du lịch như chạy show, mất cái chất yên bình giản dị vốn có của Cần Thơ (mặc dù mình đi có 1 ngày ) xem tiếp
BẠN SẼ ĐI MIỀN TÂY....
BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM BUNGALOW SIÊU HOT??????
Hometravel Mekong Cần Thơ chỉ cách bến xe trung tâm Cần Thơ 4km, cách chợ nổi Cái Răng 3km,... xem tiếp

Mọi người cho em xin review đi miền Tây với ạ. Em sẽ đi vào tháng 9 tới. Và từ cho em hỏi từ Cần Thơ nên đi thế nào cho tiện ạ?
Cần thơ - miền Tây 4 ngày 4 đêm
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
Chào mọi người ạ. E muốn hỏi vài câu hỏi sau đây ạ
- ac giới thiệu cho e homestay ở Phú Quốc với ạ!! "hạt dẻ" 1 chút và gần Bãi Sao ạ
- ở đây có ai có kinh nghiệm đi tàu từ Phú Quốc vào Cần Thơ chưa ạ? cho e hỏi là mất bao lâu và nên đi tàu nào?
- làm gì ở Cần Thơ?
E cám ơn ạ xem tiếp
Mình có dự định khám phá mảnh đất Cần Thơ vào tháng 4, rất mong nhận được những review, chia se của mọi người ạ. Mình cảm ơn rất nhiều ^^ xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI SÀI GÒN - MIỀN TÂY 4N3Đ, 3TR5/NG
---
Mình vừa trải qua 1 chuyến đi 4N3Đ,
Sài Gòn – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ vs tổng chi phí là 3tr5/ng,... xem tiếp


Mọi người cho em hỏi group mình có ai đi chỗ này chưa ạ. Gia đình em dự định đi chơi Cần Thơ vào cuối tháng này mà thấy có chỗ nào ổn quá nhưng không biết chất lượng, giá cả như thế nào ạ?
Ngoài ra ở Cần Thơ mình còn chỗ nào khác để chơi, du lịch, giải trí không mọi người?
Em cảm ơn trước ạ!! xem tiếp

Cả nhà ơi cho tớ hỏi chút ạ. Sang tháng tớ có đi miền Tây 5 ngày, tự đi chứ ko đi theo tour. Cả nhà ai đi miền Tây rồi cho tớ xin ít kinh nghiệm đc ko ạ. Tớ ở Cần Thơ ngày đầu, ngày 2 qua SG chơi, các ngày còn lại đang suy nghĩ, cả nhà có ai đi rồi cho tớ xin review nha. Tks mn ạ xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI CẦN THƠ- SÓC TRĂNG - PHÚ QUỐC 7 ngày
Tình cờ có vài bạn hỏi mình review chuyến đi nên tiện post ảnh mềnh xin nói qua một số kinh nghiệm mềnh có được từ chuyến đi nha
P/s đây là kn cá nhân, nếu ai chia sẻ thêm mình rất welcome ạ
1. Lịch trình
ngày 1 Sài gòn
Mềnh đến sg thì đã trưa roài. Nửa ngày loanh quanh trung tâm, đi bùi viện cũng vui nhưng k có j nói nhiều
Ngày 2 : Miền tây tour ghép Mỹ tho - Bến tre- Cần Thơ 1 ngày
Tour này m đặt ở hostel SG giá 300k, có ăn trưa 1 bữa khá ngon, đầy đủ các điểm đi tham quan miệt vườn ăn hoa quả, nghe đờn ca tài tử, xem cách làm kẹo dừa, rừng dừa bến tre, thử mật ong, sữa ong chúa. Bắt đầu lúc 8h sáng, 7h tối về đến cần thơ.
phù hợp với đi ít, rẻ so với tự đi Vì bt vé xe đi bến tre cũng đã xấp xỉ 100k/ng nhưng hơi mệt vì có qua vài điểm bán hàng, ít đc nghỉ .
‎Nếu b có nhóm tầm 4ng đi thì nên thuê riêng, giá có thể cao hơn 1 chút nhưng lịch trình lại đc linh động theo ý.
‎Ngày 3: Sóc Trăng, tham quan 2 chùa chùa Som Rong, Kh'leang và ăn trưa tại tp Sóc Trăng.
‎mình thuê xe tại homestay giá 140k/ngày để đi. Xuất hơi muộn, gần 10h mà 5h đã về lại cần thơ. Vậy nên đi sớm chút thì thoải mái đi miệt vườn, nghỉ dọc đường mình đc chị dân địa phương chỉ miệt vườn gần đó, 1 chùa nổi tiếng với dân địa phương mà k thấy review. Nhưng lại phải hẹn lần sau do bạn mình phải về sớm
‎Ăn trưa: 1h ( kỳ lạ bún mắm ở đây chỉ bán buổi chiều) bún mắm cây nhãn, giá 35k/b ngon và đầy đặn, gỏi tôm chấm nc me, cafe giá cũng rất rẻ.
‎- tối về mình loanh quanh tp cần thơ chỗ chợ đêm, ăn hoa quả dĩa, ...
‎ngày 4- loanh quanh Cần thơ
‎Thực sự sau 2 ngày đi xe đường dài mệt mình quyết định đi khám phá ngay gàn nơi mình ở sáng- chợ nổi cái Răng ghe thuê 200k/ ghe của người có ghe, nếu qua trung gian giá sẽ cao hơn.
‎- Làng nghề hủ tiếu: nhìn trực tiếp cách làm và tham giá bước cuối cùng là cắt hủ tiếu
‎- Nhà cổ Bình Thủy
‎- Bến Ninh kiều, cầu tình yêu , đường chính của Cần thơ buổi tối siêu đẹp ạ
‎ ngày 5 - Phú Quốc
‎- mình đi xe ra Rạch giá, Kiên giang rồi từ bến tàu đi tàu cao tốc ra Phú Quốc luôn
‎- đi hết khoảng 5 tiếng là đến Phú Quốc.
‎- Chiều bãi dài, ngắm hoàng hôn bãi dài
‎- Tối: bar ocsen 148 trần hưng đạo, pr khá nhiều vì view rộng gần biển
ngày 6: tour 4 đảo, nhà tù phú Quốc
- giá tour 500k -200k bữa trưa- 350k cáp treo, nếu đầy đủ là 1050k, k dùng dvụ nào thì trừ đi thôi ạ
- ‎mình mua ở ngay ngoài bến tàu An Thới, gặp chủ cano lun
- Đi 1 vài địa điểm như bãi sao, bãi sao biển, rừng hồ tiêu, ...nhiều bài review đã viết rất chi tiết nên mình xin thôi
- ‎
‎Ghi chú:
- Tiền phòng: mình chỉ ở dorm
Tại HCM: 82k/ đêm/người, saigon homestay hostel 42 võ văn kiệt ( booking)
Tại Cần Thơ: 72k/đêm/người, Bee's house 66 Trần Bình Trọng ( cách chợ đêm tầm 1km) ( booking)
Tại Phú Quốc 93k/đêm/người + tiêu chuẩn 2 sao nhưng ấn tượng k vui vẻ j mấy nên k share. Nói chung phòng ở PQ đẹp hơn nhưng khá dễ để thuê phòng dưới 100k /đêm hơi xa trung tâm chút
- Xe Cần thơ- rạch giá: xe vũ linh giá 130k sđt 1900 7009( đón tại hostel và có xe trung chuyển free đến tận bến tàu lun).
- ‎Ghe chợ nổi Cái Răng : Cô Muôn 0795956341
- ‎Thuê xe phú quốc, cần thơ : 140- 150k/xe ga /ngày, 120/xe số/ngày, có thể thuê và trả xe ngay sân bay hoặc bến tàu là kinh tế nhất, thậm chí mình nhận xe ở bến tàu phú quốc mà trả ở hostel đã mất thêm phí đi lấy xe ạ
P/s: nếu b muốn du lịch giống dân địa phương hơn thì nên đến hỏi ng dân ngoài việc đọc review, vì mình nhận thấy các điểm mn hay kể toàn full khách du lịch. Trong khi hỏi người dân, mình lại biết được nhiều nơi có khi đọc review k hề có( đi sóc trăng từ cần thơ, bún mắm cây nhãn 1 cô bán nước cam chỉ mình, miệt vườn trên đường đi,...)
- vé máy bay đang siêu rẻ nên nếu time rộng rãi, theo mình chỉ nên book vé vào vì sau đó lại hứng lên như mình hủy vé về thì phí lắm, khi nào muốn về book trc 1 2 ngày giá vẫn ngon nghẻ lun
Mong có giúp ích cho mn và có thêm kinh nghiệm của mn nữa thì quá tốt!
Cám ơn Ad đã duyệt bài
Thanks cả nhà nhiều ạ

xem tiếp
Sắp tới công ty mình dự tính đi du lịch Cần Thơ hoặc ở TP Hồ Chí Minh. Có bạn nào có số thuê xe 16 chỗ giá cả phải chăng 1 chút ở 2 địa điểm này cho mình xin với. xem tiếp

# cantho
Mình định đưa mấy bé đi chơi Cần Thơ 2/9 này, tầm 3 ngày 2 đêm. Bạn nào có chút thông tin về khách sạn và lịch trình cho mình xin chút ý kiến ah. Thanks cả nhà xem tiếp
Bún mắm 70K/bát ăn xong chỉ muốn bay vô Cần Thơ ăn!
Nhạt toẹt, thịt quay thái mỏng
Mình không hề bảo cô cho tô bún đặc biệt bả tự vô
Tự thêm trà đá và tự tính tiền
Location: Trần Nhật Duật gần Nguyễn Hữu Huân
(Có bán Lẩu Mắm)
Thân ái xem tiếp
Xin chào mọi người.
Tuần sau mk định đi vào miền tây 3 ngày 2 đêm, xuất phát từ Cần Thơ mk muốn đến An giang - Mỹ tho - cần thơ có kịp vs ổn k ạ hihhi (mk định thuê xmay từ Cần thơ r đi - mk độc hành ạ)
Mn ai có kinh nghiệm đi miền tây rồi cho mk xin ít review với ạ!
Mk cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Tuần tới mình tính đi Cần Thơ. Xin 500 ace phòng nghỉ/homestay view đẹp, phòng tiện nghi ạ Nhân cái tiện mọi người cho em xin vài places nên đặt chân xung quanh Cần Thơ xem tiếp
Chào các bạn, sắp tới mình đi du lịch Cần Thơ. Mình xuống sân bay Cần Thơ lúc 13h30. Mình dự định đi thăm bến Ninh Kiều, cầu tình yêu, chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Mỹ Khánh và Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Nhờ các bạn tư vấn giúp để đi các điểm trên thì ở lại Cần Thơ bao nhiêu ngày là hợp lý? Nên book ks ở khu vực nào để tiện đi lại các điểm đó?
Cảm ơn các bạn! xem tiếp

Các bác cho em hỏi ở Cần Thơ có homestay nào sạch đẹp giá phải chăng không ạ? Em dự đị giữa tháng 11 đi. Tầm đó đi Cần Thơ có được không ạ? Em cảm ơn! xem tiếp
Các bác cho e hỏi chút là đi Côn Đảo xong có thể nào đi Quy Nhơn, Phú Yên được ko a? Năm sau gia đình e đi lễ CĐ, năm nay đi CĐ xong đã đi Cần Thơ miền Tây rồi mà QN PY chưa đi nên định là năm sau đi thêm mà e thấy từ CĐ chỉ có về lại HCM mới đi QN đc. Các bác cho e xin ít kinh nghiệm lên plan thế nào cho tiện với ạ. E cảm ơn nhiều^^ xem tiếp
Để đi Côn Đảo có 2 cách đi là bằng máy bay và bằng tàu. Chuyến đi của em là bằng máy bay và bay từ Cần Thơ vì vé đi từ Cần Thơ ra Côn Đảo rẻ hơn nhiều nếu bay từ Sài Gòn
Ngày 1: Đến Cần Thơ: Em xuất phát từ Đà Nẵng lúc 13h và đến Cần Thơ lúc 14h30. Xuống sân bay em bắt taxi về khách sạn đã đặt trước là Sài Gòn Cần Thơ. Taxi từ sân bay về TP Cần Thơ hết 140k/ 12km. Khách sạn tuy xây lâu nhưng ở ngay trung tâm, gần bến Ninh Kiều, phòng khách sạn được sửa sang lại cũng sạch sẽ và đẹp, có cả bồn tắm, sàn gỗ. Sau khi nhận phòng (em được nâng hạng so với loại phòng đặt ban đầu) em lượn luôn ra bến Ninh Kiều dạo mát, ngắm song nước tranh thủ mua ít đồ linh tinh.
Tối em bắt taxi ra quán La Cà 121 đường Trần Văn Khéo để ăn tối. Quán có rất nhiều món nhưng em chỉ gọi lẩu mắm hải sản và đĩa ghẹ rang me và đồ uống. Tất cả hết tầm 500k cho 2 người. Thấy bên kia đường có quán café đẹp nên ăn xong đôi trẻ lại sang luôn quán café để uống nước. Quán café Highland Garden ở 98 Trần Văn Khéo là café sân vườn được thiết kế đẹp rất lãng mạn tha hồ cho các chị em chụp choẹt sống ảo. hihi. Đồ uống đa dạng và giá ko đắt chút nào. Ăn uống no nê em về lại khách sạn rồi xuống phố dạo chợ đêm ngay cạnh khách sạn.Chợ bán quần áo và đồ phụ kiện thôi, giống chợ đêm Đồng Xuân. Không mua bán gì nên em đi tiếp ra khu tượng đài Bác Hồ, khách sạn Ninh Kiều và cầu Tình Yêu. Dọc bến Ninh Kiều có nhiều quán ăn đêm, hàng chè và nước ép trái cây, quán bar có nhiều Tây ngồi. Dạo phố về em làm cốc trà sữa 28k cạnh khách sạn còn bạn cùng phòng thì ăn thêm bát há cảo ngay cạnh giá chỉ 25k đầy tú hụ. No bụng rồi em đi ngủ lấy sức sáng hôm sau đi Chợ nổi và miệt vườn.
Ngày 2: em đặt tour đi chợ nổi và miệt vườn cho 2 người giá 150k/người. Ăn sáng tại khách sạn xong, 7h bọn em ra bến tàu xuống thuyền đi thăm chợ nổi Cái Răng, thăm lò làm hủ hiếu, lò làm mắm và miệt vườn trồng cam bưởi. Chợ nổi Cái Răng nơi tập trung buôn bán các thuyền lớn ở các tỉnh về bán buôn là chủ yếu. Các ghe nhỏ họ lấy hàng trên bờ xuống bán cho khách du lịch. Đi chợ nổi điều thú vị là nhâm nhi cốc café đá, ăn bát hủ tiếu hay bát bún nóng hổi ngay trên sông và ngắm cảnh mua bán tấp nập. Chợ nổi hoạt động đến trưa nên nếu ko đi vào mùa hè thì không cần thiết phải đi từ rất sớm đâu ah.
Thích nhất là đi thuyền trên sông gió mát lồng lộng. Sau khi đi chợ nổi thuyền sẽ đưa đi thăm lò làm hủ tiếu, lò làm mắm nhưng chỉ la hình thức tham quan ua sắm là chính thôi. Đi thăm miệt vườn rộng lắm nhưng vườn chủ yếu trồng 1-2 loai quả chính. Ở đây mọi người được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức đĩa trái cây và đi thăm vườn cây .Giá vé tham quan là 20k/người. Kết thúc tour thuyền đưa khách về lại bờ. Đôi trẻ nhà em lượn quanh chợ gần đó để mua hoa quả. Các chế đi Cần Thơ đừng hy vọng hoa quả bạt ngàn và giá rẻ nhé nhưng chuẩn trái cây miền Tây ăn rất ngon và tươi. Về khách sạn , em trả phòng và gọi taxi đi ăn trưa. Điểm đến là quán cơm cháy Dì Ba trên đường Mạc Thiên Tích. Quán ăn kiểu bình dân, giá rẻ. Em thèm cơm cháy kho quẹt nên gọi suất đặt biệt thì cơm cháy như kiêu xôi chiên giòn, kho quẹt ngon. Mọi người đến đây ăn thì nên thử kiểu truyền thống mới đúng nha. Cả bữa trưa cho 3 người hết có 180k thôi ah. Từ quán ăn em ra sân bay để đến với Côn Đảo. Sân bay Cần Thơ kiểm tra an ninh rất kĩ đấy ah. Cái gì cũng phải bỏ ra để qua máy soi (trừ quần áo hihi), qua cửa an ninh nhân viên sẽ càn quét dọc cơ thể kể cả bàn chân nếu đi tất hehe. 15h em lên máy bay ATR để bay đến Côn Đảo. máy bay đi Côn Đảo là loại máy bay nhỏ chỉ có 68 chỗ thôi. Sau 40p bay, Côn Đảo hiện ra trong tầm mắt với bãi biển cát vàng, cát trắng nước trong vắt, các đảo nhỏ xanh mướt mắt. Từ sân bay về thị trấn tầm 15km, đường nhỏ và quanh co đèo dốc, có những đoạn sát biển cảnh đẹp. Xe trung chuyển sân bay là xe 16 chỗ, em đặt với khách sạn giá 50k/người. Nếu đặt khách sạn 3 sao sẽ có xe của khách sạn đón về. Về khách sạn nhận phòng xong em thuê xe máy để đi chợ và đi chơi xung quang thị trấn. Xe máy nhờ khách sạn thuê vơi giá 100k/ngày xe số. Nếu đi toàn người lớn thì thuê xe máy đi sẽ thích hơn. Còn đoàn có trẻ em, người lớn tuổi thì nên thuê xe taxi hoặc xe điện đi lại. Nhà em đi lễ cô Sáu và nghĩa trang Hàng Dương buổi tối nên đến nơi em ra chợ sắm đồ lễ. Nhiều đoàn đi lễ chuẩn bị đồ từ đất liền mang ra còn em ra Côn Đảo mua để ko phải mang xách đồ và để ủng hộ dân đảo. Ở chợ có đầy đủ đồ lễ, hoa tươi, hoa quả. Chỉ cần đến bất cứ hàng nào ở chợ bán đồ lễ, nói ý định của mình họ sẽ sắp lễ rất đầy đủ luôn ah. Tất nhiên là đồ ở đảo sẽ cao hơn ở đất liền vì phải mang ra từ đất liền ra. Em mua 2 lễ ở đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết 500k. Nhiều nhà đặt xôi gà để lễ nữa. Tuy nhiên khi ra lễ ở nghĩa trang xong em thấy nhiều nhà lễ xong bỏ ngay đĩa xôi lại gốc cây, như thế là lãng phí và phải tội lắm. Bây giờ có nhiều vấn đề ko hay nên nhiều người xin đồ lễ về thụ lộc (update). Sắm đồ lễ xong, mang về khách sạn để gọn gang, đôi trẻ ra tắm biển. Bãi biển ở thị trấn đẹp, cát trắng trải dài và sóng nhỏ. Buổi tối, em đi ăn ở nhà hàng Hai Đình đường Nguyễn Đức Thuận gần khách sạn. Giá hải sản ngoài đảo ko cao, lại tươi ngon và nhiều đồ đánh bắt tự nhiên. Nhà em ăn cua đá rất chắc và ngọt thịt, cơm rang cá mặn và đồ uống hết có 450k/2 người. Buổi tối ở Côn Đảo ko có điểm vui chơi mà chỉ có các quán café nhỏ giá bình dân. Nếu ko về khách sạn, có thể ra quán café ngồi uống nước. Nhà em đi về khách sạn vì em buồn ngủ quá ko đi nổi. Về ngủ 1 giấc để đêm dậy đi lễ. 22h đêm hai vợ chồng em mang đồ lễ đi viếng tại nghĩa trang Hàng Dương. Em sẽ viết về phần này riêng.
Ngày 3: Sáng sớm thức dậy tắm biển ngắm bình minh, sau đó đi ăn sáng. Trong trung tâm thị trấn có nhiều hàng ăn sáng, em chọn quán bún riêu ở 22 Nguyễn Huệ, bún riêu ngon có chả cá, giá chỉ 25k/tô đầy. Ăn sáng uống café xong, đôi trẻ lên xe máy bắt đầu tham quan khám phá đảo. Nơi đến đầu tiên là miếu bà Phi Yến và chùa Núi Một – Vân Sơn. Trên đường lên chùa đi qua 2 đầm sen rất rộng và đẹp. Chùa tọa trên núi hướng ra biển, từ sân chùa có thể ngắm nhìn cảnh biển và thị trấn, đầm sen An Hải. Sau khi lễ chùa nhà em đi theo đường ven biển về phía cảng bến Đầm. Trên đường đi tha hồ ngắm cảnh biển rất đẹp, có nhiều bãi biển nước trong vắt có thể thoải sức bơi lội. Trên đường sẽ đi qua mũi Cá Mập nơi mỏn núi vươn ra biển đẹp vô cùng. Đến cảng bến Đầm, là nơi tàu thuyền cập bến, nếu đi tàu thì đây chính là nơi mọi người sẽ đến và đi. Em cứ thấy chỗ nào hay hay, bãi biển đẹp lại bắt xế nhà em dừng lại để chụp ảnh. Cảng bến Đầm cách thị trấn tầm 15-17km. Quay về thị trấn buổi trưa, hai vợ chồng em chọn ăn cơm bình dân cho tiết kiệm. Một cơn mưa ập đến thế là tạm dừng chuyến đi về khách sạn ngủ một giấc lấy sức chiều đi tiếp. Buổi chiều hai VC đi tham quan các di tích lịch sử là hệ thống nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, dinh chúa đảo, cầu tàu 914. Đi đến nơi đây mới thấy được sựu tàn độc của thực dân Pháp, Mỹ; ý chí kiên trung của các chí sĩ cách mạng. Nhà em chỉ đi các điểm như thế thôi, còn lại sẽ để dành cho lần sau em đi tiếp. Chiều về lại khách sạn lại ra biển đi dạo và tắm biển. Buổi tối nhà em ăn ở quán Ơi restaurant, tối ăn hơi hoang phí với tôm mũ ni, cá mú hấp hết hơn trịu (xót xiền tóa). Tối ăn no quá nên em lại về khách sạn nghỉ ngơi mà ko lượn lờ phê pháo.
Ngày 4: sáng ngủ dậy muộn, ăn sáng sau đó em trả phòng và ra sân bay. Kết thúc chuyến đi Côn Đảo 3 ngày 2 đêm đầy cảm xúc. Lên máy bay lúc 10h30 về đến Cần Thơ lúc 11h30, em gọi taxi về trung tâm thành phố, vào chợ Cái Khế mua hoa quả về làm quà, ăn trưa cơm gà sau đó lên xe về Sài Gòn để bay về Đà Nẵng do buổi chiều ko có chuyến bay thẳng về Đà Nẵng từ Cần Thơ
Đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu:
Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, nơi chôn cất hàng nghìn chiến sĩ cách mạng yêu nước bị giam cầm và giết hại tại hệ thống nhà tù Côn Đảo từ năm 1864 đến năm 1975. Đến Côn Đảo nhiều người để đi lễ, nhiều người đi du lịch nhưng cũng đến viếng nghĩa trang Hàng Dương. Mọi người đều nói Cô Sáu rất thiêng nên người người từ Bắc vào Nam đều cố gắng một lần được đến Côn Đảo để lễ Cô.
- Thời gian viếng:Khi đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu thì theo tục lệ từ xưa hay đi viếng vào thời gian từ 23h đêm trở đi, gọi là giờ hiển linh. Mọi người yên tâm là đi viếng giờ này không vắng vẻ như vẫn nghĩ mà rất đông người, nghĩa trang Hàng Dương luôn sáng đèn khắp lối đi.
- Lễ: Em thấy nhiều người cẩn thận chuẩn bị lễ từ nhà mang đi, thùng lớn thùng bé. Nói chung lễ từ tâm nên ko thể nói ít hay nhiều mới tốt nhưng nên đầy đủ ah.
Lễ đặt đài tưởng niệm: hoa tươi, đĩa hoa quả 5 loại quả, vàng hương, quần áo chúng sinh, quần áo bộ đội, nước, nến...
Lễ mộ Cô Sáu: Bộ mã áo dài, bộ gương lược, hoa tươi màu trắng, đĩa 5 loại quả và nên có quả trứng gà (lekima), vàng hương... Có thể chuẩn bị thêm xôi gà
Mọi người nhớ mua 1 bó hương to để thắp cho các mộ xung quanh ah
Lễ mọi người nếu ko mang từ nhà đi được thì hãy đến chợ Côn Đảo và các nhà xung quanh chợ luôn có đầy đủ và bán đến tận 11h đêm. Chỉ cần nói yêu cầu của mình họ sẽ sắp cho mình đầy đủ lễ. Giá cả ở đảo thì tất nhiên sẽ cao hơn mua ở đất liền vì đồ đều vận chuyển từ đất liền ra. Em thì ra đảo em mua cho tiện và đầy đủ vì dân ở đây bán nhiều nên họ sắp quen nên ko thiếu món nào. 2 lễ đầy đủ cho 2 nơi là đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết tầm 500k, chưa tính xôi gà.
- Khi đi viếng, mọi người nên mặc quần áo dài gọn gàng vì buổi đêm sẽ lạnh và vào nghĩa trang không khí nghiêm trang và âm u, ai yếu bóng vía nên mang theo củ tỏi (em đã tận mắt chứng kiến có 1 cô đi trong 1đoàn bị vong nhập ạ). Không nên cho trẻ con đi theo cùng. (NHẤN MẠNH). Mọi người lễ đài tưởng niệm rồi lễ mộ Cô Sáu, sau đó đi thắp hương các phần mộ xung quanh. Nghĩa trang rất rộng nên thành tâm là chính và khấn vọng các linh hồn người đã khuất thôi ah. Nhà em sau khi hóa vàng tại đài tưởng niệm và mộ cô Sáu thì đi sâu hơn đển viếng mộ cụ Nguyễn An Ninh và cụ Lê Hồng Phong nữa.
Thường tất cả sẽ để lại đồ lễ, mọi người chỉ xin chút lộc mang về thôi ah.
Chi phí cho chuyến đi như sau:
- Vé máy bay 2 chặng: 6.5tr/2 người
- Khách sạn Sài Gòn Cần Thơ 500k/1 đêm
- Khách sạn Thiên Tân 2 sao Côn Đảo: 1500k/2 đêm
- Taxi đi lại ở Cần Thơ: 600k
- Tour chợ nổi và miệt vườn: 150k/2 người
- Ăn uống các bữa: 860k (3 bữa)
- Mua hoa quả và đồ linh tinh: 1tr
- Xe đưa đón sân bay Côn Đảo: 200k
- Thuê xe máy và đổ xăng 1 ngày: 150k
- Vé tham quan: 40k/2 người
- Đồ lễ: 500k
- Ăn các bữa tại Côn Đảo: 2tr/2 người
- Xe đi Sài Gòn, taxi ra sân bay: 360k xem tiếp
Mình đáp chuyến bay 6.30 sáng để có thể đi chơi được nhiều hơn và k mất nguyên 1 ngày ,
8h40 mình có mặt ở sân bay Cần Thơ . Từ sân bay Trà Nóc về Quận Ninh Kiều ( trung tâm rồi nhé ) khoảnh 8km , bạn có thể đi taxi sân bay, xe bus , cũng k quá xa nên các bạn có thể gọi tãi share ra cũng rất rẻ . Nhóm mình đi 13 người nên thuê xe từ trước , thuê xe 16 chỗ 4 ngày 2tr/1 ngày đưa đón mình đi cả ngày , bất cứ đâu quanh Miền Tây , đưa đón sân bay , đưa cả đoàn từ Ăn Giang về Sài gòn . Ôi tính ra 4 ngày 8tr chia 13 người là có hơn 600k 1 người cho 4 ngày . Các bạn đi ít người có thể thuê xe 4 chỗ ( chắc rẻ hơn 1 chút ) bạn nào muốn đi và chắc chắn có thể inb mình m cho sđt taxi , vừa chở mà vừa là dân thổ địa luôn .
Ngày 1 :
Ở trung tâm có rất nhiều nhà nghỉ , khách sạn . Các bạn nên ở khu trung tâm Cần thơ nhé ( đi lại , ăn uống dễ dàng hơn) . Mình chọn được 1 ks 2* thôi nhưng mà thực sự vừa rẻ vừa đẹp so với số tiền . Ngọc Lâm 172C đường 3/2 quận Ninh Kiều
Ks rất sạch sẽ , có thang máy, phòng 2 người 300k/ ngày phòng đôi 600k/ ngày .
Khi nhận phòng xong , cả đoàn đi khu miệt vườn , mình chọn đi khu sinh thái Thới Sơn ( mỹ tho) . Trước khi di chuyển cả đoàn ăn tạm cơm tấm - món đặc sản miền Tây mà hầu hết mọi nơi bán , ngon, rẻ . Cả đoàn đi đến Khu dlst cách tp Cần thơ khoảng 70-80km mà như đã nói ở trên di chuyển khá mất thời gian , lên xe ngủ 1 giấc 2 tiếng rưỡi tới nơi các bạn nhé .
Đến nơi mn sẽ mua vé vào tham quan 320k/người bao gồm xe ngựa , cano, xuồng , nước dừa , hoa quả , trà tắc mật ông , nghe đờn ca tài tử và vé tham quan tất cả nhé . Trước bãi đỗ xe có cho thuê hoặc mua nón và áo dài. Theo mình áo dài b có thể thuê 100k/bộ vì mặc 1 lần cho biết thôi ạ và nón nên mua vì sử dụng các điểm khác nữa tránh nắng 30k / chiếc . Đặc biệt nhắc mn nên mang theo kem chống nắng nhé , miền Tây rất nắng nóng vào ban ngày, như mình bôi kem r mà phơi mặt phơi người nên cũng đỡ 1 phần thôi ạ .
Chi tiết các điểm tham quan các bạn xem dưới ảnh nhé .
Chiều mn ra xe về lại Cần Thơ nghỉ ngơi . Lý do book ks ở CT vì hôm sau đi An giang mà ở Mỹ Tho sẽ ngược đường nhé , các bạn chịu khó đi r về sẽ tiện cho hôm sau và còn đi chợ nổi cái răng Ct nữa ạ.
Cần thơ mình tham quan bến Ninh Kiều , chợ đêm , sáng sớm 5-6h đi tham quan chợ nối Cái Răng ( nên đi khoảng 6h vì mình đi sớm quâ nên chưa coa gì nhiều ) Mình thuê đò đi 1 vòng nhé ( nếu đi tham quan thộ thì giá thuê là 200k đi 1 vòng là hết , còn k các bạn có thể thuê nguyên 1 đò kiểu thích vào ghe nào thì vào dừng bao lâu mua bán tùy thích giá là 500k , chở đc khoảng chục người nhé )
Ăn uống : đường mà nhiều nhà hàng quán nhậu là Trần quang khải với đủ các món đồ ăn từ bình dân đến hải sản , lẩu mắm cũng là móm đặc sản mà mình quên mất đc rồi , chợ đêm có chợ đồ ăn móm chủ yếu là hoa quả lắc, me , sấu ... Cơm cháy kho quẹt ăn khaslaf ngon và rẻ
Ngày 2 :
Sau đi chợ nổi , đến gần trưa mn đi ăn trưa và cbi về Châu Đốc An giang . Ăn trưa m chọn nhà hàng Hoa Sứ restaurant tại lê lợi , nình kiều nhé . Mn ăn ngoài chòi ., rất mát mà đồ ăn rất ngon đặc biệt món vịt .
Sau khi ăn trưa , mất hơn 3 tiếng mình về An Giang .
Ks có nhiều ks giá k đắt , có cả ks lớn nhưng theo mình đi miền Tây để trải nghiệm b nên ở bt thôi ạ . Ks mình ở đường Thủ Khoa Huân giá 300k/ ngày . Ks là khu trung tâm r nên ăn uống rất tiện . Đến lấy phòng cũng về chiều nên mn ăn uống tự túc r tối đi miếu Bà Chúa Xứ .
Miếu Bà rất thiêng và mn đi lễ vào tối nhé . Khoảnh cách từ trung tâm đến là khoảng 6-7km ( tất cả điểm đến mình ghi dưới ảnh nhé ) Tối quanh quanh khu trung tâm tham quan ( nên đi xe xích lô nhé mà xích lô hơi khác ngoài mình , 1 là mát , đi đc nhiều nơi chứ đi taxi k loanh quanh đc ạ , 2 là ủng hộ người dân ở đó , giá cũng k mắc b có thể thương lượng trc , đi 1 tiếng các nơi m có thể trả 100k hoặc nhiều hơn nếu b di chuyển nhiều )
Món ăn k thể bỏ qua ở đây là bánh tráng nướng ( ngon nhất ở dưới ảnh m chụp nhé 1 chị bán vs ck 12k/cái bánh trứng cút 15k/c trứng gà) ngon đến nỗi m ăn 3 ngày liền . Chị đậu ở ngã 2 ngay đối diện sông chỗ công viên quảng trường 1 mình đứng 1 bên nhé . Món thứ 2 là bánh canh ( bt miền tây ăn ngọt hơn , mình lần đầu vào ăn các nơi k quen mà may tìm đc quán này rất đông bán chiều đến 9,10h tối là hết r 20k/ bát no lắm luôn ) địa chỉ trên đường Lê Lợi rẽ vào đường Số 3 đầu ngõ luôn ạ . Cái thứ 3 là nước Thốt Lốt , mát và ngon lắm luôn ạ đb loại ngon là cái phải giòn giòn sần sật nhé ngày uống 4,5 chai là bt ý ạ. Ngoài ra , có ốc , các món nhậu ...
Ngày 3 :
Lịch trình là đi tàu trên sông ( thuê tàu ở chợ châu đốc 900k , bn người cũng vậy nhé ) đi các điểm có chợ bán hoa quả , bạn cá ,... Các b xem dưới ảnh nhé . ( đi 1 vòng 1.5-2 tiếng )
Mn đi chuyển đi rừng tràm Trà Sư ( k thể bỏ qua ) cách châu đốc ~30km .
Đỗ xe cách cổng vào ~1km b nên ngồi xe ôm mấy chú bác chở vô nhé 20k. Vé vào là 90K 1 người đi 13 người thì chỉ tính tiền 12nguowif nhé ( nếu đi 2 người là 250k / 2 người ) vé bao gồm thuyền máy và 1 đoàn thuyền chèo . Thời điểm đẹp nhất là mùa nước nổi t9-t11 âm lịch . ( các b lại xem ảnh để thấy vẻ đẹp nhé )
Lần đầu m đi núi Cấm trước rồi chiều mới ghé rừng tràm vì lên xem kính viễn vọng sẽ thấy đàn chim , cò , hạc kiếm ăn bay về nhưng vì mn muốn ăn trưa ở rừng nên đi trưa , tùy các b nhé. Ăn trưa có rất nhiều món ( gà nướng, cá nướng, lẩu cua.... Ăn tung tóe mà cả đoàn hết có 1tr5 ) vé xem kính viễn vọng là 5k/ người
Ăn trưa xong di chuyển sang Núi Cấm ( trên đường đi có chùa chăm rất đẹp mà lần này mình k ghé mà đi thẳng ( b nào muốn xem inb m gửi ảnh năm trc m đi nhé ) mất khoảng 15,20p .
Bãi đỗ xe , 1 là các b đi bộ vào mua vé cáp treo , 2 là đi xe điện 2k/ người ( vì cũng gần nhưng b nào đi cả ngày mệt r thì nên leo lên xe 1p30s đến )
Vé cáp treo 2 chiều 180k , m ngồi cáp 15p là lên đến Núi Cấm . Trên này chỉ yếu là chùa , các b cũng k lo về ăn mặc ( mình hiểu là đi du lịch đa số các b nữ thích mặc váy để có ản deep mà lung linh ) trc khi vào chùa luôn có áo phật tử để mn mặc nhé . ( các nơi lễ b xem ảnh ạ )
Chiều về ks nghỉ ngơi , ăn uống .
Ngày 4
M vào ăn cưới nên hôm đó ăn cưới r tối đoàn di chuyển vào SG mất 5-6 tiếng tùy tắc đường k nhé
Các b có thể đi thêm núi Két , chùa Hang, núi Sam nếu ở dài ngày hoặc dãn bớt lịch đi những nơi trên ạ.
B có thể quay lại cần thơ bay về hoặc về SG ăn chơi 1 hôm r về nhé ( vé SG-HN m book là 1tr1 ạ )
Tổng chi phí : ~9tr cho 2 người ( bao gồm tiền ks, vé tham quan , đi lại , máy bay ) thêm ăn uống k đáng bn đâu ạ vì trong đó rất rẻ
Mỗi ng 6-7tr là có 4 ngày du lịch miền Tây đầy trải nghiệm và thích thú nhé
Đợt này m đi miền Tây - Côn Đảo - Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt các b muốn tham khảo các điểm khác thì (.) nhé , muốn review hết luôn ý ( đặc biệt m toàn book đc homestay vs ks đẹp miễn chê mà rẻ ạ )
. Cho m lấy động lực viết tiếp nào
xem tiếp
Helppp !! Mọi người ơiii có ai biết ăn bánh canh ghẹ ở hn chỗ nào ngon k ạ ? Trước mình vô Cần Thơ ăn bánh canh ở đây ngon khủng khiếp luôn mà ra đây mình ăn ở Quang Trung rồii k ngon mấyyyy !! Ai biết chỗ nào chỉ mình vớiiii ths xem tiếp
Sắp tới e đi du lịch miền tây. Có 2 đường bay
1. Từ HP bay vào SG r thuê xe oto đi vào trong đó
2. Từ HN bay vào Cần Thơ
MN ai đi r cho e xin ít kinh nghiệm đi như nào cho hợp lý ạ. E cảm ơn xem tiếp
Cần Thơ có khách sạn nào 3 sao chất lượng không mn. xem tiếp
Đầu tháng 6 em có chuyến đi Cần Thơ - Đồng Tháp - Châu Đốc
Mn cho em xin ít kinh nghiệm đi lại, xe khách di chuyển và chỗ nghỉ giá rẻ với ạ
Em cảm ơn mn
xem tiếp
Cuối tháng 4 này em tính đi Cần Thơ và An Giang anh chị nào có biết Homestay nào giá mềm mềm không ạ cho em lời khuyên với xem tiếp
_CanTho
Chào cả nhà ạ. Dự là hai chị em em muốn có 1 chuyến đi thật xa để trở về xuống miền tây trong 2 ngày nghỉ lễ. Chủ yếu là Cần Thơ Vĩnh Long. Vì còn công việc nên tụi em quyết định tan làm sẽ đi luôn (6-7h tối). Anh chị cho em xin một số địa điểm và món ăn khi phượt Cần Thơ ạ. Em cảm ơn ạ! xem tiếp


(Hết mùa hoa rồi nhé. Chờ năm sau thôi)
Các bạn đang đi du lịch Sóc Trăng, hoặc các tỉnh lận cận, nếu thuận tiện ghé chỗ này nhé. Hoa kèn hồng rất rực rỡ, nở dài 2 bên đường. Tranh thủ đến trước khi hoa rụng hết.
Nằm trên quốc lộ 1A, đi vào cổng chào khu hành chánh Thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng (ngã ba có đèn xanh đỏ) cách TP.Sóc Trăng 12km hướng về Cần Thơ.
Ảnh mình chụp điện thoại thôi đã đẹp. Chưa xử lí gì. xem tiếp
[ 11/10/2018]
Mình đã nhá hàng vài tấm ảnh với mục đích muốn khoe với mọi người về chuyến đi của mình từ mấy hôm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới edit xong toàn bộ hình ảnh, và cả video bọn mình quay được trong chuyến đi lần này, mọi thứ đẹp ngoài sức mong đợi mình xin tổng kết 1 chút, up lên đây để năm sau và nhiều năm sau nữa, facebook sẽ nhắc lại xem như 1 kỉ niệm Hôm nay, mình sẽ nói về 2 nơi mình đã đặt chân đến là Châu Đốc-An Giang và Tp Cần Thơ
Châu Đốc- An Giang
Nên đi Châu Đốc vào mùa nào?
Thật may mắn khi mình đến thăm CĐ vào tháng 10-11 là mùa nước nổi, mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ở CĐ khá ôn hoà, thích hợp để đến thăm quan quanh năm nhưng vào mùa này vẫn đẹp nhất
Phương tiện để đi CĐ?
Mình đi xe khách Phương Trang khởi hành tại BXMT mất 6t để đến được CĐ
Sdt Phương Trang CĐ: 0276 3565333
Sdt Phương Trang TpHCM: 028 38333468
Ở CĐ 2 ngày, ngày thứ 3 mình di chuyển đến Cần Thơ cách CĐ 120km
Đến đây ăn gì???
Thật sự mình khá là ngưỡng mộ những món ăn ở đây, quá ngon, quá nhiều và quá rẻ, mình mù đường nên chỉ biết ăn và ăn, ở đây có nhiều món mình chưa ăn bao giờ cả, và cũng có nhiều món đã ăn ở Hcm rồi nhưng thật sự hương vị khác hẳn những nơi copy paste ))
- Lẩu mắm
- Gà nướng Hồ Ô Thum ( đi 45km để có thể ăn được nó, nhưng không thất vọng nhé, rất ngon! )
- Quán Bảy Bồng 2 ( ở đây bán nhiều món lắm nên mình ăn ở đây 2 bửa tối luon, khỏi phải tìm địa điểm, điểm cộng là quán sạch và đồ ăn ngon, chưa tìm ra điểm trừ )
- Bánh mì Bé- cổng vào chợ CĐ ( muốn mua phải xếp hàng vì khá đông)
- Bánh bò thốt nốt, Ba khía, đặc biệt là mắm. Mắm ở đây mùi rất thơm, không bị mặn sộc vào mũi như mắm ở miền trung.
- Chuột đồng: ai gan dạ thì nên ăn vì đặc sản mà. Còn mình mới nghe tên thôi đã hồn siêu phách tán
Đến đây ở đâu?
- Ở CĐ có 3 ks ở trung tâm tp dễ di chuyển là Hùng Cường, Hạnh Pháp, Đại Lợi. Mình ở Hùng Cường nha, ở dưới Ks là Công Viên bán nhiều đồ ăn vặt lắm.
Đến Đây chơi gì?
- Ngày đầu tiên mình đi Rừng Tràm Trà sư,xuất phát từ Châu Đốc: đi theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91. Khi đi qua Cầu Trà Sư của thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên thì rẽ trái theo kênh Trà Sư thêm vài km nữa là tới Rừng tràm Trà Sư.Hành trình bắt đầu từ đây, những chiếc thuyền máy hoặc ghe thuyền nhỏ bắt đầu chở du khách mỗi thuyền từ 3-5 người để đi sâu vào tận ngóc ngách của rừng tràm ( 150k/ thuyền) . Mình ăn uống, chụp ảnh ở đây, và thuê ghe chèo tay đi tham quan rừng tràm nhé, bèo ở đây phủ kín cả mặt nước cứ như 1 chiếc thảm xanh trải dài trên mặt. Về đây mình được đội nón lá, được đi thuyền độc mộc, được đắm mình vào thiên nhiên, có ai thấy mình giống con gái miền tây không hhahaaa
- Hồ Ô Thum- Núi Cô Tô
- Hồ Tà Pạ
- Những cánh đồng thốt nốt trải dài trên con đường lên Núi Cấm ( mình đã từng nghĩ hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, cò bay thẳng cánh, những đàn vịt được lùa về sau buổi chiều tà chỉ còn ở trên phim ảnh hahaa mn xem thêm video để cảm nhận nhé )
- Các đền chùa Miếu mạo của người Chăm, thánh đường của người theo đạo Hồi... nói chung nhiều lắm luon, chắc đi cả tuần cũng không hết!
Cần Thơ
- Đi CT thì nhất định phải đi Chợ nổi Cái Răng nhe, đây là địa điểm du lịch đặc trưng nhất nên khách du lịch đổ về rất nhiều, chợ khá tự nhiên, mọi người buôn bán rất tấp nập. Tuy nhiên nên đi sớm vào giờ họp chợ. Mình đi tầm 9h nên chợ thưa rồi, nhưng vẫn cho khách tham quan nha. Mình thuê tàu để tham quan chợ, nếu thích có thể kêu họ chở qua Lò làm Hủ tiếu gần đó để tham quan, nhưng lưu ý đừng đi sớm, vì cái đó cần có nắng để phơi. Đi sớm chả có gì để xem
- Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ
- Ăn uống thì mình chỉ ở có 1 ngày thôi, nên mình ăn chủ yếu bên An Cá Lóc, quán này mình chấm 10/10 luôn, tại có món cá lóc nướng,ốc nướng tiêu mình thích hihi lẩu cá cũng ngon nữa. Mỗi phần ăn khá rẻ mà ăn còn thừa nữa cơ, nói chung ngon bổ rẻ
- Mình ở Mường Thanh, nhưng khuyên mn nên ở Vinpearl Cần Thơ, ngay dưới là vincom luôn. Ở trung tâm đi đâu cũng gần, còn không thì ở Iris hotel cũng ok
Đây là lần đầu tiên mình đi Miền Tây, thật sự quá cảm xúc bởi chẳng nghĩ Việt Nam mình xinh đẹp như vậy đâu đi đi các bạn ơi! Quê hương chúng ta đẹp vô cùng..
Thay mặt Đảng và Nhà nước chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến photo hay khẩu nghiệp Kiên Anh Lê xem tiếp
Sắp tới e đi du lịch miền tây. Mn ai đi r cho e xin ít kinh nghiệm chỗ ăn, chỗ chơi và đi lại trong đó vs ạ. Và e muốn hỏi chút là có 2 đường bay HN - Cần Thơ và HP-SG thì nên chọn đường bay nào cho tiện ak? Em cảm ơn
. Thanks add xem tiếp

Đã bạn nào đi Cần Thơ - Nam Du xuất phát từ Hà Nội chưa ah? Cho mình xin kinh nghiệm ăn ngủ nghỉ đi lại nhé. Thanks!!!!! xem tiếp
Hành trình 3 ngày 2 đêm Hà Nội - Cần Thơ - Côn Đảo (đi theo đoàn)
Sau gần 1 tháng đi Côn Đảo, em xin chia sẻ về chuyến đi của nhóm 27 người chúng em. Ai có... xem tiếp
Mình đang muốn đi 1 chuyến từ Cần Thơ qua Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Ai có kinh nghiệm chia sẻ lộ trình và ăn ngủ tại các tỉnh thành đó với ạ xem tiếp
Mình sắp tính đi Cần Thơ cho mình xin chia sẻ của mọi người về địa điểm tham quan , ở đây đi
xem tiếp
Chia sẻ chuyến đi để các bạn có một chuyến đi du lịch vui vẻ nhé!
Chào các bạn nha, mình vừa cùng nhóm bạn của mình đi tour Nam Du 2 ngày một đêm mới về cách đây 2 tuần . Hôm nay mình dành một chút thời gian để mình viết một bài chia sẻ về chuyến du lịch đảo của mình , nếu bạn nào có ý định đi du lịch đảo Nam Du thì tham khảo bài viết này của mình nhé ! Tớ bảo đảm với các cậu sẽ có một chuyến đi vui vẻ thoải mái đấy không phải lo một cái gì hết , chỉ việc lo ăn, ngủ và đi chơi quẩy banh nốc thôi. Thì nhóm tớ có 12 người ban đầu nhóm tớ tính đi tự túc đấy, thì cứ nghĩ cứ lên hỏi chị google là đi được thôi chớ j, cần gì phải đặt tour này nọ. Trước ngày đi một tuần thì tớ có đi uống cafe với nhóm bạn , tớ vừa gặp là khoe liền với các cậu ấy về chuyến đi của tớ sắp tới đấy rồi thế là tám với nhau về chuyến đi nhờ vậy mà tớ mới biết được là các bạn ấy cũng đi Nam Du rồi , bất ngờ là các bạn ấy khuyên tớ là đừng nên đi tự túc , khi đi lần đầu , mà kiếm công ty du lịch đặt tour đi cho nó vui , có hướng dẫn lo cho hết, mình chỉ việc đi chơi . Tớ về rát tay lên tráng suy nghĩ ,tớ tập hợp nhóm bạn lại bàn bạt , cuối cùng thì nhóm tớ quyết định tìm công ty du lịch để đặt tour . Thế là tớ tìm công ty du lịch để đặt tour, tớ sẽ không nói tên công ty , nếu các bạn muốn biết thì ibox riêng với tớ còn bài viết này tớ chỉ muốn chia sẻ chuyến đi của tớ để làm kinh nghiệm cho các bạn thôi nhé ! Tớ ở Cần Thơ , chuyến tàu đi là 6h45 , nên 2h30 là nhóm tớ có mặt để chuẩn bị lên xe duy chuyển ra bến tàu Rạch Giá trước ngày đi anh hướng dẫn viên gọi cho tớ Thông báo là mang giấy tờ đầy đủ chứng minh , passport , bằng lái , nếu các bạn đi tự túc hay đi tour thì các bạn cũng phải mang theo đầy đủ giấy tờ nhé không thì họ sẽ làm khó không cho lên tàu đấy thì lúc đó mệt mỏi lắm. 3h xem bắt đầu di chuyển 5h30 xe đến bến tàu Rạch Giá ăn sáng , 6h 15 tập trung tại nhà chờ anh hướng dẫn phát vé tàu đến tận tay tớ và các bạn không cần phải loay hoay mua vé có khi lại không mua được vé. Tàu chúng tớ đi là tàu cao tốc superdong . Tàu chạy 2 tiếng 30 là đến Nam Du, bọn tớ được công ty tặng cho mỗi người một nón, các bạn nhớ là phải đội nón lên nhé cho anh hướng dẫn dễ thấy, lên tàu thì bọn tớ cứ đi theo anh hướng dẫn cầm cờ , một mạch là tới nhà nghỉ sau đó nhận phòng nghỉ ngơi tớ giờ thông báo của anh hướng dẫn thì ra ăn trưa , không cần phải loay hoay kiếm chỗ ăn chỗ ở , bọn tớ được ở Nhà Nghỉ Nhung Son ra Nam Du thì không có khách sạn đâu nhé các cậu chỉ toàn là nhà nghỉ thôi . Mình ở nhà nghĩ nào thì ăn tại nhà nghĩ đó , đồ ăn theo mình thì nấu ngon đa số là hải sản , ngày đầu tiên bắt đầu 13h30 bọn tớ sẻ bắt đầu hành trình tham quan quanh đảo câu cá , lặn ngắm san hô bằng tàu tham quan , tàu này tàu lớn có thể chứa hơn 60 khách , nhưng mà bọn tớ yêu cầu công ty bao luôn tàu tham quan. Thế là bọn tớ có một Trãi nghiệm hết sức tuyệt vời cùng anh Hướng dẫn dễ thương nhiệt tình Trà Đá đặt biệt là anh ấy chụp hình rất đẹp kĩ năng cũng rất tốt chỉ cho bọn tớ mặc áo phao đeo kính lặn như thế nào ! Sau đó thì tớ ghé hòn Mấu tắm biển , ở đây thì bán rất nhiều đồ ăn đặt biệt mình sẽ được thưởng thức dừa một trái 30k nhé! Mà các bạn ơi tàu tham quan các bạn đi ghép đi cho rẻ không cần phải bao đâu , tại bọn tớ tăng động lắm nên bao luôn quẩy cho đã. Buồn tối bọn tớ được thưởng thức tiec hải sản , ca hát nhảy múa lầy lội với nhau nhất là anh hướng dẫn hát hay nhảy đẹp lầy lội cũng không kém bọn tớ ! Vậy là bọn tớ có một đêm thật là vui đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này. Ngày 2 thì bọn tớ đi tham quan vòng quanh đảo thà hồ sống ảo và được tắm biển chụp hình tại bãi mến đây là bãi biển đẹp nhất Nam Du được mệnh danh là howway thu nhỏ, mà đẹp thiệt ! Phương tiện là xe máy 2 người một chiếc xe . Ngày về anh Hướng dẫn dẫn ra cảng chỉ chổ mua khô đem về làm và nữa nhé !
Mình để lại số điện của công ty có kế hoạch đi thì các bạn liên hệ nha chớ đừng liên hệ mình , mình cũng là khách thôi!!!
Công ty: 0902935446 ( chị Thư) xem tiếp

Help me !
Mình cần tìm địa điểm cho thuê xe máy ở Cần Thơ bạn nào có thể cho mình địa chỉ được không ạ.
Mình muốn đi Côn Đảo thì vé tàu có phải đặt trước không ? Và cho mình xin địa chỉ home ở bên Côn Đảo. Thanks xem tiếp
Cho mình hỏi đi Phú Quốc nên đi 4 hay 5 ngày là phù hợp ạ? Và có nên kết hợp đi Cần Thơ ko ạ. Cảm ơn nhiều ạ
ask xem tiếp